Mấy bà ngồi nói chuyện với nhau, một bà than phiền: "Chồng tôi tệ lắm! Ông ta toàn chạy theo những mụ đàn bà khác.
"Tôi cứ nhìn thấy bất cứ đứa trẻ nào trên phố lại nghĩ rằng đó là con của ông ấy".
Bà thứ hai tiếp luôn:
- Chồng tôi thì lại khác, cứ luôn luôn thay đổi. Nhiều khi tôi cứ tự hỏi, ông ta có phải là bố của mấy đứa con tôi không?
Bà thứ ba cướp lời:
- Như thế đã ăn thua gì! Chồng tôi còn tồi tệ hơn nhiều. Ông ấy luôn nói dối đến nỗi tôi không tin rằng mình lại là mẹ của mấy đứa con trong nhà!
Ily sưu tầm
{fcomment}
Tin nên đọc
-
Trung vệ CLB Thanh Hóa: 'U22 Việt Nam không dễ đánh bại'
-
Dương Thúy Vi mang HCV Asiad 17 đầu tiên về cho Việt Nam
-
Thanh Hóa: 4 thí sinh được miễn thi tốt nghiệp THPT, tuyển thẳng vào đại học
-
Tổng Giám đốc Cà phê Mê Trang nhận giải thưởng Sao Đỏ 2014
-
Năm 2015, giá ô tô giảm đến hàng trăm triệu đồng là vô căn cứ
-
Audi Việt Nam triệu hồi Audi A3 kiểm tra lỗi rò rỉ dầu hộp số
-
Giá vàng sụt giảm mạnh trước áp lực của USD
-
6 yếu tố giúp mô hình cho vay ngang hàng thuần P2P lending như Mofin phát triển bền vững và tránh được rủi ro
-
Mưa kinh hoàng, Hà Nội “chìm nghỉm”
-
Giá vàng trong nước tăng mạnh, vượt ngưỡng 40 triệu đồng mỗi lượng
